Rúng động vì vỡ nợ gần 20 tỷ đồng

Thứ sáu, 19/09/2014 12:57

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, người dân TX Thái Hòa (Nghệ An) chưa hết bàng hoàng trước tuyên bố vỡ nợ với số tiền hàng chục tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Lợi (1959, trú khối Tân Tiến, P. Hòa Hiếu) thì tiếp tục choáng váng khi gia đình ông Nguyễn Thanh Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận “công khai” mất khả năng chi trả hơn 8 tỷ đồng.

Các nạn nhân của ông Nguyễn Thanh Phượng. 

Vốn là một giáo viên tiểu học, gia cảnh khá giả của bà Nguyễn Thị Lợi là niềm ao ước của bao người với nhà lầu, xe hơi, con cái thành đạt. Tuy nhiên, sau khi đã huy động vốn lên tới hàng chục tỷ đồng từ người dân, bà Lợi bất ngờ tuyên bố vỡ nợ khiến tất cả phải điếng người.

Theo đơn thư, tố cáo của nhiều người dân gửi CATX Thái Hòa và các cơ quan chức năng, xuất phát từ mối quen biết, bà Lợi đặt vấn đề vay tiền để kinh doanh. Thời gian đầu, bà chỉ vay với số lượng ít và trả rất đúng hẹn. Sau khi tạo được lòng tin, bà Lợi huy động hàng chục tỷ đồng rồi trốn sang Lào từ tháng 7-2012.

Việc “xuất ngoại” của bà Lợi đã làm cho bao gia đình tan nát vì mất nhà, mất hết tài sản, gia đình lục đục, tan vỡ, cuộc sống bị xáo trộn hoàn toàn. Cụ thể, gia đình chị Nguyễn Thị Hải đã phải bán nhà và tài sản để trả nợ; chị Trương Thị Thanh Tâm chuẩn bị phải bàn giao nhà cho ngân hàng vì không có khả năng trả nợ. Ngoài ra, còn rất nhiều gia đình nữa cùng chung cảnh nợ nần vì “sập bẫy lừa” của bà Lợi. Đầu tháng 8-2014, biết bà Lợi từ Lào về lại Thái Hòa, người dân đã tìm tới đòi nợ, nhưng bà tuyên bố: “Muốn đòi thì lên Công an mà đòi!”.

Qua tiếp xúc với các bị hại, chị Trần Thị Hải (1981, trú khối Tân Tiến, P. Hòa Hiếu, TX Thái Hòa), người đã cầm cố cả nhà cửa của mình và vay từ người thân để cho bà Lợi vay số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, cho biết: “Ban đầu bà ấy vay ít và trả rất đúng hạn. Khi lấy được lòng tin, bà ấy tiếp tục vay thêm rồi ôm nợ bỏ đi. Giờ tôi đã phải bán cả nhà, nhưng chỉ đủ một khoản nhỏ trong số nợ rất lớn”. Điều đáng nói là chỉ vì tin nhau nên chị Hải đã để cho bà lợi ghi giấy vay nợ với số tiền trên tại mặt sau của một tờ lịch treo tường.

Các nạn nhân của bà Nguyễn Thị Lợi. 

Không riêng gì chị Hải, hàng chục người khác ở TX Thái Hòa cũng là nạn nhân của bà Lợi. Những người này cho biết, do có quen biết nên khi thấy bà Lợi năn nỉ, thuyết phục, họ đã cho vay. “Nhìn bà ấy có nhà lầu xe hơi, con cái lại thành đạt, ai ngờ lại như vậy. Bây giờ chúng tôi lấy đâu tiền mà trả nợ ngân hàng!

Người ít thì mất một vài trăm triệu, người nặng thì cả tỷ đồng. Mà số tiền đó chúng tôi có đâu, cũng đi vay mượn, cầm cố ngân hàng đấy chứ” - chị Hồ Thị Thanh (trú P. Hòa Hiếu), người cho bà Lợi vay 400 triệu đồng than thở. “Ai làm đơn tố cáo, bà ấy đều bảo đến CA mà giải quyết. Chúng tôi gửi đơn cho CATX Thái Hòa lâu rồi nhưng không thấy gì cả” - chị Nguyễn Thị Hạnh, người cho bà Lợi vay 800 triệu đồng, cho biết thêm.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Dương Đình Văn - Trưởng CATX Thái Hòa cho biết, cơ quan CSĐT đã nhận được đơn, thư của các hộ dân tố cáo bà Nguyễn Thị Lợi từ khoảng nửa tháng nay. Vụ việc đang được các ĐTV vào cuộc xác minh điều tra và xác định xem bà Lợi có dấu hiệu phạm tội hay không.

Thông tin về việc vợ chồng ông Nguyễn Thanh Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận và bà Trần Thị Xuân (1962) bể nợ lại tiếp tục khiến người dân rúng động. Theo các nạn nhân cho biết, trước đó bà Xuân thường mượn hơi chồng là Phó Chủ tịch UBND xã để ngỏ lời vay “nóng” dăm ba ngày nhằm đảo khế ngân hàng với lời hứa chắc nịch: xong sẽ trả vốn lẫn lãi đầy đủ nên họ không nghi ngờ gì.

Nhiều người còn chần chừ, bà Xuân liền nhờ chồng can thiệp và chỉ cần một cú điện thoại của ông Phượng thì những người này đều “mở hầu bao” cho vay. Thế nên, chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền bà Xuân vay mượn đã lên đến gần chục tỷ đồng rồi tuyên bố “bể”. Sau nhiều lần đòi tiền không được, các chủ nợ làm đơn gửi UBND xã Nghĩa Thuận yêu cầu can thiệp. Thậm chí, người dân còn làm băng-rôn đòi nợ treo ở cổng chợ xã Nghĩa Thuận cũng như tại nhà ông Phượng.

Anh Trần Sỹ Thiệp (trú xóm 7B, xã Nghĩa Thuận), một trong những nạn nhân của vợ chồng ông Phượng, bức xúc: “Là chỗ quen biết gần 15 năm nay nên khi vợ chồng ông Phượng đặt vấn đề vay tiền, tôi đồng ý ngay. Ban đầu chỉ là 200 triệu đồng và được thanh toán rất sòng phẳng. Tuy nhiên, những lần vay tiếp theo, khi số nợ tăng dần lên đến 530 triệu đồng thì cũng là lúc vợ chồng ông Phượng bắt đầu thất hứa”.

Bà Lợi ghi giấy vay nợ hơn 1,3 tỷ đồng trong tờ lịch cho chị Hải.

Không chỉ riêng anh Thiệp, danh sách nạn nhân của vợ chồng ông Phó Chủ tịch UBND xã còn rất nhiều, đơn cử như bà Bùi Thị Thanh cho vay 290 triệu đồng; bà Ngô Thị Hương cho vay 420 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Lan cho vay số tiền 105 triệu đồng…

Theo tường trình của ông Phượng thì số tiền vay mượn được vợ chồng ông đầu tư kinh doanh hàng ăn và điện dân dụng. Nhưng, do làm ăn thua lỗ, con trai thành lập Cty riêng không thu hồi được vốn nên dẫn đến vỡ nợ. Để khắc phục hậu quả, vợ chồng ông Phượng đã bán ngôi nhà mặt tiền với giá 3,5 tỷ đồng để trả nợ nhưng vẫn không thấm vào đâu.

Liên tục 2 vụ vỡ nợ với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến hàng loạt gia đình ở TX Thái Hòa rơi vào bi kịch, tình hình ANTT cũng vì thế tiềm ẩn nhiều bất ổn. Qua vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đến tất cả mọi người, đừng vì nhẹ dạ cả tin, ham lãi suất cao mà biến mình thành nạn nhân của chiêu trò “huy động” của các đối tượng lừa đảo.

X.S